Mẹ chồng tát "cháy má" vì con dâu đưa tiền ăn sáng 15.000 đồng.
Tôi đã sống với chồng được hơn 2 năm, hiện tại chúng tôi ở cùng mẹ chồng. Gia đình chồng chỉ có hai con, chồng tôi và em gái, nhưng em gái đã lập gia đình và sống nơi khác, nên chỉ còn vợ chồng tôi và mẹ chồng. Tôi là công nhân tại một nhà máy sản xuất đồ chơi, lương tháng chưa đến 4 triệu đồng, đủ cho chi tiêu hàng tháng nếu tiết kiệm. Chồng tôi là bộ đội, thường xuyên vắng nhà. Mẹ chồng trước đây khỏe mạnh, làm thêm để trang trải, nhưng giờ bà bị huyết áp thấp và không thể làm việc. Tôi coi mẹ chồng như mẹ đẻ và bà thường giúp tôi trông cháu khi tôi đi làm. Cuộc sống của chúng tôi khá khó khăn, thường phải vay mượn khi có việc phát sinh.
Mỗi tháng, tôi đều dành dụm mua cho mẹ chồng mảnh vải hoặc bộ quần áo, và thường mua đồ ăn ngon cho bà. Tuy nhiên, bà vẫn coi tôi là con dâu và hay để ý, soi mói từng việc tôi làm. Tôi cố gắng khéo léo để ít bị bà mắng, nhưng nhiều lúc vẫn thấy buồn lòng. Mỗi sáng, tôi dậy sớm nấu cơm cho hai mẹ con, nhưng bà không thích và thường ăn bún hoặc mì. Tôi để ý và cũng thường thay đổi món cho bà. Khi bà không muốn ăn ở nhà, tôi đưa cho bà 15 ngàn đồng để ra ngoài ăn sáng, dù nhiều người cho rằng số tiền đó quá ít, nhưng ở quê, mọi thứ vẫn rất rẻ.
Tôi thường đưa mẹ chồng 15 ngàn để bà ăn sáng thoải mái. Nhưng hôm trước, khi tôi bảo bà cầm 30 ngàn vì không kịp nấu ăn do bé ốm, mẹ chồng liền chửi tôi, nói rằng tôi không có quyền phát tiền cho bà. Tôi cố giải thích nhưng bà đã tức giận, túm tóc và tát tôi, nói rằng tôi coi 15 ngàn là nhiều.
"Mẹ chồng đã tỏ rõ sự tức giận khi tôi đưa 30 ngàn đồng cho bà, vứt thẳng vào mặt tôi và tuyên bố sẽ không nhận thêm tiền ăn sáng nào nữa. Hai hôm nay, bà không nói chuyện hay ăn cùng tôi. Tôi không hiểu tại sao bà lại phản ứng như vậy, có phải vì tôi cho bà ít tiền hay không? Tôi cảm thấy mệt mỏi và băn khoăn về hoàn cảnh khó khăn của gia đình."


Source: https://afamily.vn/tam-su/bi-me-chong-tat-chay-ma-vi-dua-tien-an-sang-15000-dong-20141018014716875.chn